Trai trẻ "đoạt tình"… già!

Thứ sáu, 08/07/2016 11:31

(Cadn.com.vn) - Nổi máu tà dâm, Nguyễn Văn An (1991, trú xã Sơn Ninh, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Lê Trọng Hùng (1991, trú xóm 7, xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa, Nghệ An) đã bất chấp luân thường đạo lý, dùng vũ lực để "đoạt tình" cả những người đã lên chức... bà. Hai câu chuyện dưới đây sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho sự sa đọa về tư cách, đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Vừa thi hành án 7 năm tù về tội "Hiếp dâm", Nguyễn Văn An trở về địa phương với vẻ lầm lì, ít giao tiếp. Những tưởng đi tù về An sẽ thay đổi tâm tính, quay đầu hướng thiện. Nào ngờ, "ngựa quen đường cũ", An lại tiếp tục phạm tội. Theo đó, 23 giờ ngày 30-6, thấy bà N.T.K (1953, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) ở một mình vì con cái đi làm xa, thú tính nổi lên, An lẻn vào thực hiện hành vi đồi bại. Mặc cho bà K. van xin, kêu cứu nhưng An vẫn không buông tha. Ê chề vì bị "gã khốn" đáng tuổi cháu làm nhục, sáng 1-7, bà K. trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin từ phía bị hại, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn lập tức vào cuộc và Nguyễn Văn An bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan CAH Hương Sơn, An khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thông tin Nguyễn Văn An tiếp tục bị bắt vì hành vi "Hiếp dâm" khiến bà con chòm xóm hết sức sửng sốt bởi đối tượng chỉ mới mãn hạn tù được vài ngày. Được biết, An là con út trong gia đình nghèo có 3 chị em, dù gia cảnh khó khăn, nhưng bố mẹ An vẫn cố gắng cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp THPT, An ra TP Vinh (Nghệ An) học nghề. Thế rồi tương lai, sự nghiệp của An trở nên mịt mù khi sớm vướng vào vòng lao lý. Đó là, khi đang đứng chơi trên đường thuộc thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh, An chặn xe chị H.T.M. (1988, trú cùng huyện), dùng vũ lực kéo nạn nhân vào một bãi cỏ ven đường để cưỡng bức. Hành vi đồi bại của Nguyễn Văn An đã bị TAND H. Hương Sơn tuyên phạt 7 năm tù.

Với Lê Trọng Hùng (1991, trú xóm 7, xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa, Nghệ An) cũng vậy. Sa lầy trong lối sống buông thả, Hùng dính vào vòng lao lý là điều tất yếu để rồi lĩnh án 2 năm tù giam. Những tưởng "vào tù, ra tội" Hùng sẽ biết "quay đầu là bờ", sống có ích hơn, nhưng đối tượng lại tiếp tục "dấn thân" vào con đường phạm pháp để rồi bị cơ quan CA bắt giữ về 2 hành vi "Hiếp dâm" và "Trộm cắp tài sản".

Lê Trọng Hùng                       ---                     Nguyễn Văn An

Theo đó, 21 giờ ngày 26-6, Hùng cùng với Trần Văn M. (1998, trú Nghĩa Đàn) và Lê Thị N. (1990, trú TX Thái Hòa) đến thuê phòng 303 nhà nghỉ Thái Linh 1 để sử dụng ma túy. Tại đây, ngủ đến 3 giờ 30 ngày 27-6 thì Hùng tỉnh giấc. Mở cửa đi ra hành lang, nhìn qua cửa sổ phòng 304 thấy điện bên trong phòng bật sáng, trên bàn cạnh giường có một số tiền và chiếc ĐTDĐ, nữ chủ nhân thì đang say giấc nồng. Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Hùng phát hiện cửa thông ra ban công không đóng nên nhảy qua đột nhập phòng. "Thó" được chiếc ĐTDĐ và 300 ngàn đồng, Hùng quay lưng định "đánh bài chuồn" nhưng chợt khựng lại khi thấy nữ chủ nhân ngủ trong trạng thái hơi... khêu gợi. Thú tính trỗi dậy, Hùng quyết định nhảy lên giường để "thả dê" dù biết người này hơn gấp đôi tuổi mình. Cảm thấy người lạ, bà H.T.H (1966, trú H. Quế Phong) tỉnh giấc, hoảng hốt toan hét lên ngay lập tức bị Hùng lấy tay bịt miệng, tay kia đánh vào đầu rồi đe dọa: "Nếu kêu lên tau giết!". Quá sợ, bà H. đành buông xuôi. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hùng nhanh chân tẩu thoát.

Mất tài sản, lại bị làm nhục, sáng cùng ngày, bà H. trình báo Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa. Tiếp nhận thông tin, Đội CSĐT CATX Thái Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ Lê Trọng Hùng. Tại CQĐT, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trọng Hùng để điều tra làm rõ.                                 

X.S